Hãy chọn mục muốn nghe trước khi bấm nút Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

- 1. Làm giàu tôi không ham, Chúa ôi
- Bạc vàng phù vân đấy thôi
- Lòng nay mong sao cho biết thấu
- Sẽ đến thiên đàng lúc sau
- Được điền danh trong sách vĩnh sinh
- Tờ tờ thật trông trắng tinh
- Jêsus hỡi Chúa, Vua thiên đài
- Tiện danh đã chép chưa Ngài?
- Tiện danh đã chép chưa Ngài
- Vào trang thiên thơ quý thay?
- Trong thiên quốc hiển vinh chi tày
- Tiện danh đã chép chưa Ngài?
- 2. Tội tình tôi đây như hải sa
- Thật nặng nề thay, hỡi Cha!
- Nhờ Jêsus tuôn huyết quí báu
- Đã tẩy tâm hồn trắng phau
- Vì lời Chân Kinh chép chẳng ngoa
- Từ miệng Ngài ban hứa ra
- “Dầu ngươi ác uế như son rày
- Này ta phiếu tuyết khôn tày.”
- Tiện danh đã chép chưa Ngài?
- Vào trang thiên thơ quý thay?
- Trong thiên quốc hiển vinh chi tày
- Tiện danh đã chép chưa Ngài.
- 3. Kìa, thành nguy nga xinh quá xinh
- Đền ngọc lầu son quí vinh
- Nhiều thiên binh, thiên sứ chói ánh
- Áo xống phô màu trắng tinh
- Thành tuyệt không gian ác, đớn đau
- Làm mờ màu xinh tốt đâu
- Muôn thiên sứ ngóng trông đêm ngày
- Tiện danh quả đã chép rày.
- Tiện danh quả đã chép rày
- Vào trang thiên thơ quý thay
- Trong thiên quốc hiển vinh chi tày
- Tiện danh quả đã chép rày.